Tuesday, September 27, 2011

CHUYỆN MA GÓP NHẶT # 7


                                            Căn nhà có ma ở Sugarland , TX


Hôm trước , có vợ chồng người  cháu tới nhà tôi  chơi , nói có chuyện khó nghĩ  nhờ  tôi giúp ý kiến . Nghe xong câu chuyện tôi thấy cũng lạ nên kể lên đây cho mọi người cùng đọc :

Cách đây khoảng gần hai tháng  căn Condo ( chung cư ) của cháu trên vùng sugarland , TX  ( trong một khu shopping sang trọng lớn , tầng dưới là những cửa hàng còn những tầng trên cao là khu chung cư cao cấp, cháu ở tầng trên cùng, lầu năm .
Ở đây đã được năm năm, địa
điểm thuận tiện, bên dưới ban ngày tấp nập người đi mua sắm, ăn uống chuyện trò. Nhưng ở tầng trên thì yên tĩnh an ninh..!
Thời gian này cháu dâu vừa mới sinh con đầu lòng. Hôm ấy cháu đi chợ về, thấy đám đông lố nhố bu quanh một vật gì  ngay cổng ra vào chung cư, tò mò cô ra khỏi xe nhìn thử , thì cô tái mặt khi thấy dưới nền xi măng một xác đàn bà nằm sóng xoài bất động trên vũng máu  , .. gương mặt
người đàn bà lúc chết trông dị dạng méo mó, làm cô sợ hãi vội rời khỏi hiện trường lên nhà ngay  ...
Đúng lúc này cảnh sát cũng vừa tới  ...hú còi inh ỏi ...!

Lên trên nhà xong cô vẫn còn bị ám ảnh bởi khuôn mặt người đàn bà vừa chết, tâm trạng cô bần thần vốn .. mới sinh xong, người còn iếu, nên cô đi nằm ...
Được một lúc có tiếng cửa ... , khi cửa mở cô ngạc nhiên thấy cảnh sát đứng lố nhố ...Một điều tra viên hỏi cô biết gì về người hàng xóm sát vách bên cạnh ? có nghe, thấy gì không? v.v.v...

Lúc này cô mới biết người vừa chết là bà hàng xóm của căn hộ kế bên (next door) , không biết có gì buồn mà nhảy lầu tự tử. Suốt một tuần liền sau đó, mỗi lần ra đổ rác hoặc đi ngang căn nhà đó là cô thấy lạnh cả sống lưng và tim đập thình thịch, khuôn mặt bà ám ảnh cô mãi ...làm tinh thần cô bị suy sụp nặng, lòng luôn bất an ..., thất thần ... đêm nằm thấy toàn ác mộng. Nên vợ chồng cô quyết định dọn nhà ...
Nhà được  giao cho Agent cho mướn  hay bán .. hai vợ chồng cấp tốc mướn một căn nhà trong khu gần đó ... cũng rất đẹp, phía sau là cái rạch nhỏ nhân tạo, có thể bơi xuồng đạp nước dạo chơi vòng vòng ...
Căn nhà này hiện đang lên list bán, hoặc lease to own, thế là hai vợ chồng vô thuê với điều kiện hợp đồng 3 tháng, nếu ở thấy thích thì sẽ mua luôn ...
Hôm vợ chồng QN lên thăm, là lúc cháu mới dọn vô được 2 tuần, căn nhà có lầu, khá rộng , (bốn ngàn sqf ). Nhìn bên ngoài, căn nhà trông có vẽ u tịch quá. Vừa bước vô tới cửa tự dưng QN thấy không thoải mái, có cảm giác nặng ở ngực, nhưng bước vô trong thì thấy kiểu cách  trưng bày mỹ thuật, ngồi ở bếp nhìn ra con lạch sau nhà cũng khá thơ mộng ....

... . Tới lúc bước vô phòng master ở ngay gần đó ( tầng dưới ) để thăm cháu bé  thì QN giật thót mình một cái .... như có cái gì đó không giải thích được, hình ảnh cô cháu dâu  đang ngồi ru con trên cái ghế "rocking chair " ngay trong góc phòng nhìn ra cửa, lúc trời chạng vạng tối chưa mở đèn làm QN vừa bước vào giật mình sợ hải ... phải lùi ra ngay.Sau khi định thần nhìn kỷ, nhận ra cô cháu QN mới hoàn hồn ....

Ngồi chơi một lát lúc về QN nói với OX , căn nhà này thấy sao sao em không thích nhưng không dám nói vì tụi nó đã dọn vô rồi, mà còn tính mua nữa .. nên thôi ... tùy tụi nó .....
****
Một tuần sau, hai vợ chồng cháu xuống nhà QN chơi, cho biết cháu đang mua căn nhà khác, chờ giấy tờ xong sẽ dọn . .! Ngạc nhiên , QN hỏi tại sao không ở căn nhà hiện tại, thì hai vợ chồng mới kể:
Cô cháu nói: lúc cô mới dọn vô, mỗi lần bước vô phòng master là cô thấy lạnh muốn dựng tóc gáy lên luôn, cảm giác như có ai đó đang nhìn mình, nhưng cô nghĩ: chắc trong đầu óc mình còn dư âm vụ nhảy lầu lần trước hay mình mới sinh dậy ( mới sinh con đầy tháng) tinh thần còn iếu chưa ổn định, nên cô không dám nói với chồng sợ bị cho là hoang tưởng .
... Hôm đó cô lên dọn dẹp cái phòng tắm trên lầu, cái mà chồng thường dùng , ... bước vào cô thấy lạnh toát, đang lui cui lau dọn đèn đang sáng tự nhiên tắt ngang xương. Cô với tay bật lại, nhưng một lát sau cũng tự nhiên tắt lần nữa ...,  lạ nhỉ ?, tới nhìn công tắt ,  thì thấy đây  là công tắt loại mới phải lấy tay kéo lên xuống như cái cần mới turn on, turn off được, chứ không phải loại thường mà d bị chạm ...
Làm gan cô ráng dọn cho xong ... dù thấy lạ nhưng cô cũng chỉ để bụng không nói gì với chồng .

Phần chồng cô vì bận đi làm cả ngày, chiều về phải lo dọn đồ từ nhà cũ  dần dần qua nhà mới ngày một ít, vẫn chưa xong nên rất bận và mệt. Tối về ăn uống tắm xong là đi ngủ ngay nên không để ý ........ 
Nhưng tuần kế tiếp mọi thứ đã dọn xong ổn định, nên cháu trai bắt đầu có thì giờ ngắm nghía căn nhà mình ..
... Một tối ăn cơm xong, đang ngồi nghe nhạc tự nhiên máy nhạc tự động turn off, cháu lại nhìn thì phát giác cái power tự nhiên bị tắt. Trong lúc đó ti vi , đèn , laptop v.v. cùng cắm một ổ điện thì không sao ? còn cái đèn đứng ngay đó không dùng thì lại tự nhiên turn on sáng trưng ? ...
Hai vợ chồng nhìn nhau, cùng nghĩ về một đều gì đó trong đầu nhưng không ai nói ra  ...!

Đến tối khi tắm xong , trước khi xuống lầu .. cháu tắt đèn phòng tắm, đèn hành lang hết , ... rồi mới xuống nhà dưới chuẩn bị đi ngủ, vậy mà lúc đang đứng dưới bếp uống ly nước nhìn lên .... cháu  thấy sao tự nhiên trên lầu đèn đuốt sáng trưng ??? , cháu chạy lên coi, rồi phải tắt đèn một lần nữa .
... Cháu thấy hơi lạ nên để ý, ngày hôm sau cũng bị như vậy, hai ngày liên tiếp, tối ngủ hai vợ chồng đều  nghe trên lầu có tiếng xê dịch đồ đạc, tiếng bước chân lên xuống cầu thang nặng thình thịch ...v.v... Cháu làm gan lên lầu coi, thì thấy im ru, mà xuống nằm lại nghe tiếp ... ? Rất nhiều lần như vậy trong đêm .

Còn cây đèn cháu phải rút dây dời qua chỗ khác, chứ nó on - off hoài như có ai nghịch .... sau khi dời đi chỗ khác thì mới hết ...

Đến bây giờ Cô vợ mới nói với chồng về những gì cô cảm nhận, những gì đã xảy ra lúc ban ngày khi ch mình cô ở nhà. Phối hợp với những gì hai vợ chồng cùng nhìn thấy nên ... hai đứa quyết định kiếm nhà khác mua ...dọn đi ...!

Sau đó vài ngày, cháu có mướn một vú em, cho người này ở trên lầu ... không biết có thấy gì mà sáng hôm sau trước khi hai vợ chồng ra khỏi nhà thì chị ấy nói :
... Sao cô cứ đi hoài vậy ? ... nhà này tôi thấy giống căn nhà halloween ( ma ) quá ...!

Cháu gái  nói với tôi: Mợ ơi, lúc sáng bận đi lo giấy tờ mua nhà, con chưa hỏi được, giờ con nghĩ lại chắc có gì chị ấy mới nói thế , để tối con về hỏi thử tại sao, hay là chị ấy có thấy gì lạ chăng  ?

Thấy hai cháu sợ nên tôi nói với cháu:  thôi thì tối về cháu thắp nhang khấn vái đi nói với người ta là tôi ở tạm thôi đang kiếm nhà dọn đi, xin để cho tôi iên đừng phá tôi ... thử coi có đỡ hơn không ... !
Mấy hôm sau gọi điện thoại hỏi thăm tình hình ra sao? mấy hôm nay có còn thấy gì không ?... thì cô ấy nói: Mợ ơi, con sợ kể rồi Mợ không dám ngủ. Cậu lại hay đi công tác mợ ở nhà một mình sẽ ớn lạnh ..."Nghe nói kiểu này , làm tôi nổi cơn tò mò liền:     ( đã nhát mà lại thích nghe chuyện ma , mới mệt chứ ! )
.." Không sao đâu cứ kể đi cháu ... " 
Cô kể như sau :
Tối hôm ấy ở nhà mợ về, cô thắp nhang khấn vái cho cô bình an, rồi cô sẽ tìm nhà dọn đi ... thì đêm đó không thấy gì..., Nhưng qua đêm sau, lúc cô đang ngủ cùng chồng con chợt cô mơ màng thấy có một người đàn ông tới nắm hai tay cô kéo rủ đi chơi, cô cũng đi nhưng rồi chợt cô sực nhớ lại: " .. ủa, mình có chồng con mà đi với ai đây? Cô giựt tay lại và ráng nhìn rõ mặt coi ai vậy, nhưng không thể thấy rõ chỉ biết đó là một người đàn ông khoảng hơn bốn chục tuổi, cô nghĩ là người Tàu...,

 Biết là người lạ cô ú ớ la lên cố giựt tay lại, nhưng bị nắm rất chặt. Cô sợ hãi... vùng vẫy , la hét dữ dội vậy mà chồng cô ngủ bên cạnh không hay biết gì cả...,
.. đến lúc cô vùng dậy được thì cùng lúc cô thấy rõ ràng một người đàn bà nữa đang bước vô tới cửa phòng cô, cũng không nhìn rõ mặt, chỉ biết là đàn bà...
khi thấy người đàn bà này thì cô mới chợt nghĩ ra ...

" Thôi rồi mình gặp ma "
 
... cũng vừa lúc cô bị mộc đè (?) cục cựa không ni ,.... tới lúc vùng ra được cô ngồi bật dậy,... đang kinh hoàng chợt cô nghe tiếng kẽo kịt, nhìn qua cái rocking chair bên cạnh đầu giường chỗ cô nằm , thấy nó còn đung đưa nhè nhẹ như có người vừa ngồi ,... cái mền nhỏ cô xếp cẩn thận để khi ru con cô đắp cho em bé , giờ rơi xuống đất ... Cô toát mồ hôi ... gọi chồng dậy , nhìn đồng hồ , mới 12 giờ 30 sáng ..., cảm giác bất an , hai vợ chồng trằn trọc đến sáng ...

Sáng hôm sau coi lịch cô thấy nhằm mồng hai tháng chín nên cô đi chợ mua ... tiền , vàng , bạc , bánh trái về cúng. Cô khấn xin để iên cho cô, rồi ngày 16 tới cô sẽ làm mâm cơm cúng tạ trước khi cô dọn đi...,
Còn ông chồng thì khấn một cách " dại dột " như thế này: xin để vợ con tôi bình yên, có phá thì phá tui, nếu linh thiêng cho tôi thấy ,....v.v.
Mấy ngày sau đó cô vợ bình iên không thấy gì, mà ngay đêm sau đó tới phiên người chồng bị người vô hình nào đó, nó dần cho một trận, nó xoay người, vật ngang, kéo dọc, cuối cùng nó kéo hai chân , cháu  la ú ớ, quẫy đạp tưng bừng, làm vợ con ngủ chung thức dậy hết. Sau đó cả nhà ... thức luôn tới sáng...
 ( sợ chưa ? , cho hết làm gan .)
Theo cô cháu, nhà này có nhiều bóng ma chứ không phải một .. 


Cuối tuần đó cô giữ lời, làm mâm cơm cúng tạ người khuất mặt .  Sau đó tương đối bình an không nghe tiếng kéo bàn, kéo ghế nữa. Qua đến tuần sau vợ chồng cô mua được nhà mới , dọn đi .

 Về cháu bé mới sinh, con bé cứ tới chạng vạng tối là khóc suốt, kéo tới ba tháng mười ngày mới hết .

Cô cháu gái có rủ QN, sau khi đi Canada về lên nhà Cô ngủ thử một đêm, lúc đó QN hăng hái nhận lời liền. May mà sau đó nghĩ lại đổi ý , chứ không biết đâu chừng , giờ có thêm nhiều bằng hữu ở thế giới bên kia ... chắc vui lắm ..! ha. .ha..ha !

Quinhon11____________________________________________

3 comments:

  1. Chị QN ơi . Nhà ở sugarland mà blog nào vậy chị , thấy sợ quá . không biết có gần nhà em không ?? Mấy tháng trước em đi coi một căn nhà , mà bước vô em dội liền , vì căn nhà thấy âm khí nặng quá , em có giác quan mạnh lắm , cảm nhận được đó chị .

    ReplyDelete
  2. Chuyện ma hay quá, viết rất lôi cuốn, tối nay, chắc không dám tắt đèn lúc ngủ quá, hì hì

    ReplyDelete
  3. Chuyện ma này có thật hả chị ?, em cũng ở Sugarland nè , cầu trời đừng gần nhà em nghe ! chuyện nhảy lầu tự tử hôm nọ em có coi new đó chị .
    Quỳnh Anh .

    ReplyDelete